Saturday, January 12, 2019

BÌNH MINH và HOÀNG HÔN


KINH BÌNH MINH

Đầu ngày sáng ánh bình minh
Một ngày mới ắp ân tình Giêsu
Kiếp người đầy những âu lo
Cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn nhiều
Giúp con biết sống thương yêu
Từ sáng tới chiều làm việc không ngơi
Sống nhờ Ngài, sống với Ngài
Sống trong ân sủng tuyệt vời Ngài ban
Không than thở dẫu gian nan
Niệm khúc lặng thầm là khoảng riêng tư
Khoảng riêng nhưng có Giêsu
Đồng hành gieo bước Can-vê kiếp người
Bình minh nắng vẫn sáng ngời
Dẫu đời mưa nắng, con vui hay buồn
Cung đời dệt khúc tạ ơn
Cho con hít thở hồng ân đêm ngày

TRẦM THIÊN THU

Sáng 12-1-2019


KINH HOÀNG HÔN

Hoàng hôn vạt nắng hết vàng
Dìu ngày vào cõi bềnh bồng của đêm
Con người như những bóng chim
Miệt mài soải cánh đi tìm bình an
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xin cho con được nghỉ yên trong Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-1-2019

NƠI TÔN NGHIÊM KHÔNG TÔN NGHIÊM !
Chiếc điện thoại (hoặc iPad, iPod, máy chụp hình,...) hoàn toàn vô tội, người sáng chế ra nó cũng vô can, còn người sở hữu nó có tội hay không còn tùy cách sử dụng. Những hình ảnh thế này “xốn mắt” quá trời!



No comments:

Post a Comment

Comment