Friday, November 16, 2018

TỰ THUẬT

TÌNH bỗng dưng mà có
Có rồi lại như không
TIỀN chẳng bao giờ đủ
Bởi lòng THAM vô cùng

TÀI năng thật là quý
Nhưng dễ hóa thành TAI
Vì vướng TẬT nên khổ
Đời như tự đọa đày

TỘI phát sinh từ lỗi
Lỗ nhỏ làm đắm thuyền
Vào chưa kịp hối
TỬ thần đã gần bên

Những chữ T kỳ diệu
Nhưng kỳ cục biết bao!
Cái TÔI làm mình yếu
Thôi, thật thế thì tiêu!

T đúng là THẬP TỰ
Tự tạo thì chết oan
Chúa trao là điều lạ
Vác được là Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU
Sáng sớm 16-11-2018

THẬP TỰ TÌNH

Lặng ngồi xếp lại tháng ngày
Soi lòng bằng nắng đắm say cuộc đời
Thảo nào Chúa đã nói rồi
Mến Chúa, yêu người, thập giá vác theo
Miệt mài chân bước sớm chiều
Gai đời, gai khổ làm đau chân đời
Cuối năm, cuối tháng bồi hồi
Gom ngày vào tối, mỉm cười bình an
Nếu đời chẳng có gian nan
Đâu còn là cõi thế gian kiếp người
Giữa đau mà vẫn biết cười
Tạ ơn Thiên Chúa thương đời phàm nhân
Lặng ngồi sắp xếp thời gian
Nhánh ngang, nhánh dọc làm nên thập hình
Thập hình là tội sinh linh
Thế nhưng lại hóa thành Tình Giêsu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment