Tuesday, November 13, 2018

MIỀN SINH – CÕI TỬ

Sinh ra để chờ chết
Chết để được sống hoài
Vì chết không là hết
Mà còn mãi đời đời

Miền sinh và cõi tử
Xa nhau mà gần nhau
Khác biệt, không đối lập
Thật kỳ diệu biết bao!

Sinh ra – vui mà khóc
Vì chuẩn bị khổ đau
Chắc chắn là mệt nhọc
Nước mắt mặn sớm chiều

Mệt quá rồi muốn chết
Sao chết lại không cười?
Bởi vì chết chưa hết
Là được gặp Chúa Trời

Miền sinh và cõi tử
Một vòng đời trăm năm
Thiên Chúa đã định rõ
Không bớt cũng chẳng thêm

TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-11-2018

No comments:

Post a Comment

Comment