Mơ lung linh
đẹp mà đâu thấy gì
Đời như giấc
mộng đã qua
Bên này nỗi
khổ, bên kia nỗi buồn
Lòng vòng vũ
điệu tử thần
Tuyệt vời tựa
giấc chiêm bao
Trái bong bóng
vỡ lúc nào chẳng hay
Cuộc đời cứ đổi
rồi thay
Đời chỉ một vài
gang tấc mà thôi
Đều đều nhịp
thở vài hơi
Vội vàng cấp
cứu nhưng xuôi tay rồi [*]
TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-11-2018
[*] Tv
39:6-7a – “Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này, Chúa
kể bằng không. Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên
đường tựa bóng câu.”
LỜI THIÊNG Ý THÁNH
“Thập Giá giải thoát chúng ta khỏi thế gian này và
nối kết chúng ta với Thiên Chúa.”
(Chân phước LM Tử Đạo Charles
de Foucauld, 1858–1916, Pháp, lễ ngày 1-12)
No comments:
Post a Comment
Comment