Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

TỰ TÌNH TÔI

[Niệm ý G 19:21-27 & Tv 27:13]

Xin thương xin xót phận tôi
Xin hết mọi người – bạn hữu, thân nhân
Bởi tay Chúa đã đánh đòn
Khiến tôi khổ sở vô vàn, khốn thay!
Tháng ngày sống cảnh đọa đày
Tôi lang thang giữa đời này mình ên
Nhưng lòng vẫn vững tin luôn
Đấng Hằng Sống vẫn ân cần bênh tôi
Thế gian là cõi tạm thôi
Xác thân tiêu huỷ, chẳng ai nhớ mình
Nhưng mai trong cõi nhân sinh
Chính thân tôi được ngắm nhìn Chúa tôi
Chẳng xa lạ, vẫn là Ngài
Chính Ngài đã đánh đòn tôi ngày nào
Lòng tôi mơ ước, khát khao
Mong chờ tha thiết tình yêu của Ngài
Tạ ơn Ngài đã sửa sai
Để nhận biết Ngài vẫn mãi xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 02-10-2018

LỊCH SỬ ĐỨC MẸ FÁTIMA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment