Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

À ƠI THÁNG MƯỜI

Kỳ lạ cái vần ƠI
Việt ngữ thật tuyệt vời
Tháng Mười là lời nhắc
Nhớ lần Chuỗi Mân Côi

Vần ƠI hay quá trời
Tha thiết gọi “Mẹ ơi”
Gọi sáng, trưa, chiều, tối
Gọi suốt cả Tháng Mười

Cái vần ƠI tuyệt vời
Nhớ Mẹ ru “à ơi…”
Lời ru thấm tim, óc
Nên nhớ mãi suốt đời

Cái vần ƠI lạ đời
Từ mãi miền xa xôi
Làng Fátima đó
Đặc biệt có cây sồi

Cây sồi bình thường thôi
Nhưng lại khác lạ đời
Bởi vì có Đức Mẹ
Hiện ra trên cây sồi

Mẹ xinh đẹp rạng ngời
Nhận là Mẹ Mân Côi
Truyền ban ba mệnh lệnh
Làm vui lòng Chúa Trời

Những lời Kinh Mân Côi
Là lời ru Tháng Mười
Cầu xin Mẹ cứu giúp
Cho dân Việt vui cười

TRẦM THIÊN THU
Đêm 02-10-2018

BÀ ĐẸP

Bà là ai vậy, Bà ơi?
Danh Ta là Mẹ Mân Côi, con à!
Fá-ti-ma thật diệu kỳ
Cây sồi sáng chói có Bà Đẹp Xinh
Chính là Thánh Mẫu Đồng Trinh
Dạy nhân loại cách sống tình thành tâm
Muốn vui hưởng cảnh bình an
Thi hành ba mệnh lệnh luôn mỗi ngày
Cầu xin Bà Đẹp thương hoài
Mân Côi nối nhịp theo Lời Phúc Âm
Mỗi người có một trái tim
Giống nhau hình dáng và bơm máu hồng
Khác nhau về “chất” yêu thương
Ai tin mến Chúa thì không hận thù
Nghe lời Mẹ Fá-ti-ma
Siêng năng lần hạt, khiêm nhu, hiền lành

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment