Monday, October 29, 2018

CẢI THIÊNG BỘT THÁNH

[Niệm khúc Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-34]

Nước Thiên Chúa như chuyện một hạt cải
Người nọ lấy rồi gieo trong vườn mình
Nó lớn lên và trở thành cây xanh
Cành sum suê chim có thể làm tổ

Nước Thiên Chúa như chuyện nắm men nọ
Bà kia lấy vùi vào thúng bột ngon
Cho đến khi ba thúng bột dậy men
Men và bột đã cùng nhau hòa quyện

Hạt đức tin nhỏ bé mà to lớn
Men yêu thương làm dậy bột nhân trần
Bao tội nhân được trở nên thánh nhân
Hồng Ân Chúa bao la và khôn ví

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-10-2018

CẢI và MEN
[Niệm khúc Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-34]

Cải kia hạt nhỏ bé thôi
Nhưng khi nó lớn vươn dài cành xa
Chim làm tổ, hót líu lo
Nương nhờ cây cải bốn mùa thảnh thơi

Men kia một chút mà thôi
Vùi vào ba thúng bột rồi ra sao?
Lạ thay bột dậy men mau
Làm cho bà lão phải reo vui liền

Con như chim lạc xa đàn
Nhưng nhờ Nước Chúa mà khôn hơn nhiều
Con như nắm bột bọt bèo
Nhưng nhờ Tình Chúa sớm chiều khôn hơn

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment