Tuesday, October 30, 2018

BUỔI BIỀN BIỆT

Chia ly là để sum vầy
Giữa đau khổ vẫn có đầy hồng ân
Tứ thời, bát tiết trần gian
Bốn mùa nối tiếp luân phiên giã từ
Hạ đi rồi đến Thu qua
Đông xa, Xuân cũng vội chia tay đời
Một đời rồi cũng qua thôi
Đón Xuân vĩnh viễn Nước Trời vui hơn
Qua rồi một chuyến trăm năm
Xin thương, lạy Chúa, kiếp buồn chơi vơi
Tháng Mười Một lặng đất trời
Sẽ hết một đời – nay chẳng thì mai
Lời thiêng ý thánh nhắc hoài
Buổi biền biệt sẽ có ngày đoàn viên

TRẦM THIÊN THU
Chiều 30-10-2018

 Thánh Ca TRÌNH DIỆN:
(CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gx Các Thánh Tử Đạo VN – Sacramento, California, USA)

No comments:

Post a Comment

Comment