Tuesday, September 25, 2018

MỘT CẦU MỘT XIN

[Niệm khúc Cn 30:5-9]

Lời Thiên Chúa chứng nghiệm luôn
Con không hề dám bớt – thêm điều nào
Hai điều tha thiết nguyện cầu
Xin Ngài đừng nỡ lòng nào từ nan
Trước khi con phải lìa trần
Trước khi trình diện trước Tôn Nhan Ngài
Đẩy con xa dối gian đời
Chớ có buông lời lừa bịp tha nhân
Xin đừng bắt phải nghèo nàn
Cũng đừng giàu có, đủ phần dùng thôi
Nếu ung dung sống sướng đời
Con sẽ là người mất nết, hư thân
Nếu nghèo khó, lắm gian truân
Con liều trộm cắp, xấu Tôn Danh Ngài
Chân thành tha thiết van nài
Mong ước một đời, xin Chúa xót thương
Xin đừng dở dở ương ương (*)
Mong tin yêu đốt nóng lòng con đây
Một cầu – liên lỉ đêm ngày
Một xin – thao thức lòng này, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 25-9-2018
(*) Kh 3:15-16 – “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”.

No comments:

Post a Comment

Comment