Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

KINH ĐỜI

“Nếu loài người biết vĩnh cửu là gì thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời.” (Đức Mẹ Fátima)

Đây tràng chuỗi Mân Côi
Mẹ trao cho nhân thế
Hãy vâng lời Đức Mẹ
Để bình an sống vui

Đây tràng chuỗi Mân Côi
Lời đơn sơ Kinh Thánh
Kinh thiêng ban sức mạnh
Cứu thoát mọi nguy nan

Cung bổng và cung trầm
Hòa quyện như thánh nhạc
Đọc mà nghe như hát
Kính mừng Maria…

Tâm tình nương bốn mùa [*]
Hồn tín nhân thanh thoát
Mân Côi là biệt dược
Uống vào chữa tật nguyền

Hạt sướng, khổ, vui, buồn
Là kinh đời lần mãi
Cứ miên man từng chuỗi
Lần theo Mẹ về trời

TRẦM THIÊN THU
Sáng 07-09-2018
[*] Bốn mùa: Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Và... THỜI SỰ với hai “con tôm hùm” Buồi Hèn và Ngốc Dại
Già tâm thần nên không muốn BỊ kính trọng mà thích ĐƯỢC nguyền rủa. Quá ảo tưởng về sự “nổi tiếng” mà hai kẻ này được nổi lều bều như lục bình trên dòng-sông-nhục-nhã. Con cháu họ cảm thấy thế lào (nào) đây?

DÙ NẮNG DÙ MƯA, DÙ BÃO TỐ
VẪN ĐIÊN, VẪN DẠI, VẪN LÀ NGU
TÂM THẦN QUÁ NẶNG VÌ ẢO TƯỞNG
PHÁ RÁCH TAN TÀNH QUỐC NGỮ TA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment