Wednesday, September 26, 2018

CHỮ HÈN

[Niệm khúc Lc 9:7-9 ≈ Mt 14:1-2; Mc 6:14-29]

Nghe đồn về một “dị nhân”
Làm bao điều lạ, ngạc nhiên vô cùng!
Khiến Hê-rô-đê tiểu vương
Nghe mà hoảng hốt, trong lòng phân vân
Người thì nói chính Gio-an
Từ trong cõi chết trỗi lên bất ngờ
Người thì nói Ê-li-a
Người thì nói một tiên tri trở về
Gio-an đã chết rồi mà
Đầu không còn nữa, ai mà sống đây?
Hắn liền tính kế độc ngay
Gặp cho bằng được chính Ngài Giê-su
Kẻ hèn nhát lắm mưu mô
Khốn mà cứ tưởng mình là người khôn
Bởi vì hèn mới nhát gan
Không ngay thẳng hóa bất an tháng ngày
Lá gan bằng cái móng tay
Chưa gì đã sợ người hay hơn mình
Kẻ hèn luôn thấy bất bình
Ghen ăn, tức ở – đáng khinh thôi mà!
Chữ HÈN nghe chẳng lạ gì
Kẻ Hèn sẽ chẳng bao giờ có Gan

TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-09-2018

No comments:

Post a Comment

Comment