Saturday, August 4, 2018

PHIỀN MUỘN

[Thi hóa Tb 3:6]

Xin Ngài đối xử với con
Theo như sở thích Ngài luôn mong chờ
Nơi con, sinh khí rút ra
Để con biến mất, bụi tro hóa thành
Chết hơn sống, thế cũng đành
Bao lời nhục mạ dối gian nghe nhiều
Khiến con phiền muộn, ưu sầu
Tâm can tan nát, khổ đau lắm rồi
Xin thương giải thoát, Chúa ơi!
Cho con khỏi cảnh chơi vơi kiếp này
Cho con biến mất khỏi đây
Xin đừng ngoảnh mặt, mặc đày đọa con
Với con, thà chết còn hơn
Suốt đời chịu khổ thì buồn biết bao!
Tháng ngày chỉ vướng khổ đau
Nghe lời nhục mạ thêm sầu tủi thôi
Xin thương giải thoát, Chúa ơi!
Thoát khỏi cuộc đời kẻo khốn thân con

TRẦM THIÊN THU
Chiều 4-8-2018

MẸ LÀNH

Trời vui nắng đẹp cuối tuần
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân, khiêm nhường
Gian trần cạm bẫy khôn lường
Cầu xin Đức Mẹ chỉ đường khôn ngoan
Tránh xa nẻo ác ngõ gian
Đi vào đường thánh lối lành sớm khuya

TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy, 4-8-2018

No comments:

Post a Comment

Comment