Saturday, July 28, 2018

NGƯỜI NGHE NGỚ NGẨN

[Thi hóa Mt 13:36-43]

Môn sinh nghe chuyện cỏ lùng
Thế nhưng chỉ thấy lùng bùng lỗ tai
Rõ ràng nghe đúng, chẳng sai
Mà sao chẳng hiểu rạch ròi dụ ngôn?

Môn sinh tiến lại thật gần
Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng
Ôn tồn Chúa nói rõ ràng
Không hề úp mở, tỏ tường đầu đuôi
Con Người gieo giống tốt tươi
Ruộng là trần thế – cuộc đời hôm nay
Những hạt giống tốt đời này
Chính là con cái Nước Trời vinh quang
Cỏ lùng – con cái Ác Thần
Kẻ gieo cỏ chính là quân gian tà
Mùa gặt – tận thế gần kề
Thợ gặt chính là thiên sứ trời cao
Cỏ lùng bị đốt thế nào
Ác nhân cũng thế – phải vào Âm Cung
Đêm ngày lửa cháy bập bùng
Đốt thiêu chẳng ngớt, chẳng ngừng ngày đêm
Con Người sai các thiên thần
Tập trung mọi kẻ làm nên gương mù
Thích làm điều ác, điều tà
Người ta gọi họ chính là “chuyên viên”
Thiên thần tống khứ họ liền
Rồi quăng cả lũ vào miền khổ đau
Đó là lò lửa đỏ au
Tha hồ khóc lóc, sớm chiều nghiến răng
Còn người công chính, đàng hoàng
Chói ngời như ánh thiều quang muôn đời
Trường sinh trong cõi Nước Trời
Đó là Vương Quốc đời đời của Cha
Có tai thì hãy lắng nghe
Nghe rồi thì nhớ thực thi hàng ngày

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-7-2018

No comments:

Post a Comment

Comment