Friday, July 20, 2018

MƯU TÍNH

Chung quy hai dạng người thôi
Người lành, kẻ dữ – chuyện đời loanh quanh...
Thấy người ngay thẳng, hiền lành
Lập mưu kế ác, rập rình ngày đêm
Đêm về toan tính tối tăm
Ác nhân khốn kiếp nên nằm chẳng yên (1)
Ngày thì tham vọng liên miên
Hại người, ghét Chúa, ngông nghênh, ngang tàng (2)
Chúa Giêsu – Đấng xót thương
Chữa lành bệnh tật, chạnh lòng cứu nguy
Thế mà kẻ ghét, người chê
Ác nhân toa rập mưu mô hại Ngài
Ngài im lặng, chẳng tỏ bày
Chỉ mong công lý đó đây hiện hành
Cây lau bị giập tan tành
Ngài không nỡ bẻ cho thành củi khô
Tim đèn leo lét thế kia
Mà Ngài không nỡ tắt đi cho đành (3)
Mưu toan điều tốt, điều lành
Sẻ chia, giúp đỡ, tâm thành ngày đêm
Chớ nên mưu tính nhỏ nhen
Tránh lối sống hèn, kẻo khốn đời ta!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 20-7-2018
(1) Mk 2:1 – “Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác!”.
(2) Tv 10:3-4 – “Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng: Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu!”.
(3) Mt 12:20 – “Cây lau bị giập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Ngài đưa công lý đến toàn thắng”.

No comments:

Post a Comment

Comment