Friday, June 1, 2018

TIẾNG THỔN THỨC

“Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi” (Hs 11:8)

Ôi, Trái Tim nhỏ nhoi
Những nhịp đập rất nhẹ
Nhưng lại rất mạnh mẽ
Giữ sự sống con người

Trái Tim nhỏ bé thôi
Nhưng nuôi cả cơ thể
Bằng dòng máu thắm đỏ
Thật kỳ diệu biết bao!

Thánh Tâm Chúa dạt dào
Tuôn trào dòng thương xót
Nhịp tình luôn thổn thức
Da diết suốt ngày đêm

Ôi, lòng Chúa từ nhân
Đẹp mùa xuân muôn thuở
Xin phụng thờ Chúa
Với niềm vui hỷ hoan (1)

Thăm thẳm tình Thánh Tâm
Thế giới mới kỳ lạ
Nơi Thánh Tâm của Chúa
Con xin được nghỉ ngơi (2)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 1-6-2018
(1) Tv 100:2
(2) “Hãy tựa đầu vào vai Ta, hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức, Ta vẫn luôn ở bên con” (Nhật ký Thánh Faustina, số 498). Chính Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

No comments:

Post a Comment

Comment