Friday, June 1, 2018

CON TRẺ

Trẻ em được Chúa quý yêu
Bởi vì chúng chẳng cong queo, lọc lừa
Không gian dối, rất thật thà
Có sao nói vậy, không hề quanh co
Nhỏ không thể nói là to
To mà nói nhỏ, thêm lo vào mình
Gian ngoa là thói yêu tinh
Chạy ngang, tắt dọc, hợm mình ra oai
Mà nào có trội hơn ai
Oai như cóc chết thì hay nỗi gì?
Thật thà, chân chất, đơn sơ
Nên như trẻ nhỏ mới vô Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Quốc Tế Thiếu Nhi, 01-06-2018

“TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ, HÃY ĐẾN CÙNG TÔI, TÔI SẼ CHO NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG.” (Mt 11:28)
“HÃY TỰA ĐẦU VÀO VAI TA, HÃY NGHỈ NGƠI VÀ LẤY LẠI SỨC, TA LUÔN Ở BÊN CON.” (Nhật ký Thánh Faustina, số 498)
“HỠI LINH HỒN MÊ MẢI TRONG BÓNG TỐI, ĐỪNG THẤT VỌNG. MỌI THỨ CHƯA MẤT. HÃY ĐẾN VÀ TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA, ĐẤNG YÊU THƯƠNG VÀ THƯƠNG XÓT.” (Nhật ký Thánh Faustina, số 1486)
“NHỮNG LINH HỒN TÔN VINH VÀ PHỔ BIẾN VIỆC TÔN SÙNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA TA THÌ SẼ KHÔNG SỢ HÃI TRONG GIỜ CHẾT.” (Nhật ký Thánh Faustina, số 1540)

No comments:

Post a Comment

Comment