Saturday, June 9, 2018

HỐI

“Tôi đắc tội với Đức Chúa” (2 Sm 12:13)

Lời thú tội chân thành và đẹp nhất
Mà Đa-vít đã nói với Na-than
Nhắc nhở tôi phải mau mắn ăn năn
Đừng lần lữa kẻo có thể không kịp

Lời Đa-vít cũng là lời hối thúc
Mau sám hối khi Chúa vẫn xót thương
Phải mạnh mẽ mới có thể ngược dòng
Là bỏ mình, là quay về với Chúa

Con cố gắng đứng dậy về hối hả
Chúa đang chờ mòn mỏi suốt ngày đêm
Nhịp thổn thức không ngừng nơi Thánh Tâm
Con chạy về, xin Ngài thương tha thứ

TRẦM THIÊN THU
Chiều 9-6-2018


No comments:

Post a Comment

Comment