Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

GẦN – XA

“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12:34)

Cuộc đời nhiều khoảng gần – xa
Có khi tốt lắm, có khi nguy nhiều
Có khi thấp, có khi cao
Có khi ngắn, có khi heo hút dài
Đường yêu xa đó, gần đây
Do mình chứ chẳng bởi ai đâu mà
Không yêu thì thấy đường xa
Yêu rồi thì thấy hóa ra là gần
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Dạy con đường ngắn lối gần thương yêu [*]
Giúp con dệt khúc ca dao
Chỉ thờ một Chúa và yêu mọi người

TRẦM THIÊN THU
Chiều 06-06-2018

[*] Tv 25:4 – “Lạy Chúa, ĐƯỜNG NẺO của Ngài, xin dạy cho con biết; LỐI ĐI của Ngài, xin chỉ bảo con.”

 Chuyện Gần Xa – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/01/chuyen-xa-gan.html

LỜI CẦU
[Niệm ý Ga 17:20-26]

Đức Giê-su xin Cha điều tốt lành
Cho những ai tin Ngài là Cứu Chúa
Ngài ở đâu thì họ cũng ở đó
Để chiêm ngưỡng vinh quang Cha cho Ngài

Đức Giê-su là Đấng được Cha sai
Ai tin nhận sẽ được Ngài chúc phúc
Chính Ngài đã mặc khải điều bí mật
Cho thế gian biết Chúa Cha là ai

Ðể lời Chúa được lan tỏa khắp nơi
Ki-tô hữu phải chuyên cần học hỏi
Để thấm nhuần những gì Thiên Chúa nói
Rồi chia sẻ cho người gần, người xa

Điều con biết là điều Ngài ban cho
Chứ con đây không thể làm gì được
Không có Ngài thì con chỉ là rác
Cảm tạ Ngài luôn giúp sức cho con

Kiếp lạc loài nên số phận vô duyên
Điều con muốn nhưng Ngài lại không muốn
Xin thương xót thân phận con hèn mọn
Và cho con biết rõ Ngài muốn gì

TRẦM THIÊN THU

 Củng Cố Đức Tin Công Giáo – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/01/cung-co-uc-tin-cong-giao.html
 Củng Cố Đức Tin Giới Trẻ – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/02/cung-co-uc-tin-cho-gioi-tre.html
 Hành Trình Vào TT Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/06/hanh-trinh-vao-thanh-tam-chua.htm
 Mặc Khải Thánh Tâm Chúa – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/06/mac-khai-thanh-tam-chua.html

MỘT ĐIỀU DUY NHẤT
[Niệm ý Ga 17:20-26]

Lạy Chúa Giê-su
Xin Ngài ngự đến
Và luôn hiện diện
Luôn ở bên con

Xin ban Thánh Thần
Hướng dẫn công việc
Sáng soi, thúc giục
Theo ý Chúa Cha

Thời gian mau qua
Cuộc đời chóng hết
Xin cho con biết
Sinh ích lợi nhiều

Hạt bụi gieo neo
Giữa đời mưa gió
Con cần có Chúa
Che chở,  ủi an

Điều con cầu xin
Nơi nào Ngài ở
Con được ở đó
Chỉ thế mà thôi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment