Wednesday, May 30, 2018

SỨC SỐNG

(Niệm ý Is 12:2)

Chúa là Đấng cứu độ tôi
Tôi luôn tin tưởng suốt đời phàm nhân
Không lo sợ, được bình an
Bởi vì Đức Chúa là nguồn an vui
Người là sức mạnh của tôi
Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu nguy
Dẫu tay trắng, chẳng có gì
Nhưng tôi thanh thản, tự do hằng ngày
Đôi khi không ớt cũng cay
Nhưng rồi cũng thoát đọa đày tâm can
Đường đời lúc xuống, lúc lên
Có Người đỡ khỏi trượt chân té nhào
Tình thương Thiên Chúa dạt dào
Bình an ngày tháng đi vào, đi ra
Đời như một khúc thi ca
Câu dài, câu ngắn vẫn ra đúng vần
Đời như một khúc nhạc trầm
Nốt lên, nốt xuống, hòa âm vui buồn
Đời là điệp khúc Tạ Ơn
Vui – buồn – sướng – khổ vẫn luôn diệu kỳ

TRẦM THIÊN THU
Sáng 30-5-2018

MỘT LỐI CHƠI CHỮ ĐỘC ĐÁO


Without JESUS, You Are SINgle (Sin + Single).
Không có CHÚA GIÊSU, bạn (vừa) TỘI LỖI (vừa) CÔ ĐƠN.

No comments:

Post a Comment

Comment