Wednesday, May 2, 2018

MIÊN MAN TÌNH MẸ

Dấn thân theo Mẹ đi lên
Đất Hứa là miền vĩnh phúc Thiên Cung
Niềm tin thắp SÁNG sầu THƯƠNG
Cho niềm VUI quyện nỗi MỪNG ngày đêm
Miên man Tình Mẹ êm đềm
Tháng Năm hạnh phúc râm ran “Kính Mừng…”
Bước đời vững tiến không ngừng
Níu tà áo Mẹ khiêm nhường xin vâng
Muôn hoa muôn sắc huy hoàng
Hiệp dâng Đức Mẹ hoa lòng chúng nhân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 02-05-2018

TẠI SAO KHÔNG THỂ VUI SỐNG – dù nam hay nữ?
Đây là nguyên nhân:

1. Đòi hỏi, cằn nhằn.
2. Không muốn giao tiếp.
3. Ảo vọng tương lai (chờ sung rụng).
4. Trách cứ, than phiền.
5. Lắm chuyện (bà tám).
6. Đổ lỗi cho người.
7. Thiếu sự tự tin.
8. Ưa chỉ trích.

HÃY ÉP VÀO TIM và GỐI ĐẦU GIƯỜNG CÁC Ý-TƯỞNG-SỐNG NÀY
ĐỂ LÀM CHO CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC…


No comments:

Post a Comment

Comment