Saturday, March 31, 2018

VƯỢT QUA CÕI ĐỜI

Vượt Qua – vượt khỏi chính mình
Vượt qua cõi tội, u minh đốn hèn
Vượt qua bóng tối đêm đen
Vượt qua cõi chết tới miền phục sinh
Vượt qua thoát lũ yêu tinh
Vượt qua cho kịp lúc bình minh lên
Khi Con Thiên Chúa uy quyền
Chiến thắng Tử Thần, giải thoát phàm nhân

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Phục Sinh – 2018

ĐỜI VƯỢT

Từ bình minh tới hoàng hôn
Kiếp người vương vấn bao lần tân toan
Lệ sầu mấy thuở trần gian
Khóc đời và khóc cho phần tội con
Giằng co hai nửa xác – hồn
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn độ trì
Vượt qua những khoảng sầu bi
Vững lòng tin Chúa chở che tháng ngày

TRẦM THIÊN THU

VƯƠN MÌNH

Đất cằn cỗi, đất nứt khô
Nhưng không thể cản hoa kia vươn mình
Đời người cũng phải tự tin
Vượt qua gian khó sớm khuya tháng ngày
“Đừng lo sợ! Chính Thầy đây!” [*]
Chúa Giêsu vẫn hàng ngày động viên
Quyết tâm đứng dậy, vững tin
Thầy ơi, xin giúp vươn lên không ngừng!

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 14:27; Mc 6:50; Ga 6:20 – “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

No comments:

Post a Comment

Comment