Friday, March 30, 2018

ÔM CON

Cũng vòng tay Mẹ nâng niu
Ngày xưa hạnh phúc dạt dào tình thâm
Con vui, Cha Mẹ an tâm
Một niềm tín thác xin vâng Ý Trời
Dù cho gian khổ cả đời
Tin yêu son sắt, không lời thở than
Tháng ngày luôn được bình an
Ngọt ngào Tình Mẫu Tử tràn thương yêu

Cũng vòng tay Mẹ nâng niu
Hôm nay cay đắng khổ đau nghẹn lòng
Thương Con mà lệ tuôn dòng
Xót xa lòng Mẹ vô cùng, Con ơi!
Nhìn Con bất động, không lời
Mẹ đau tê tái, rã rời tâm can
Con Yêu là một chính nhân
Cớ sao nhân loại ác tâm thế này!

Chúng con là kẻ vô loài
Bất nhân, bất nghĩa, lòng đầy mưu mô
Biết Ngài là Chúa Giêsu
Nhưng không tin nhận vì mù, Mẹ ơi!
Giờ đây thì việc đã rồi
Xin thương tha thứ tội đời chúng con
Cầu xin Mẹ rộng tay ôm
Được cùng Mẹ uống cạn buồn Can-vê

TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu Tuần Thánh – 2018

BÉ CHAY

Hôm nay kiêng thịt, giữ chay
Có thèm thì cứ mút tay đỡ thèm
Bé nghe mẹ nhắc hồi hôm
Sáng nay nhịn bú, bé thèm nên… mút tay

VIỄN ĐÔNG
Thứ Sáu Tuần Thánh – 2018

No comments:

Post a Comment

Comment