Sunday, March 4, 2018

NHIỆM MẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Tại sao Chúa chết vì con
Dù con là kẻ đốn hèn mà thôi?
Ôi, Tình Yêu Chúa cao vời
Trí óc loài người không hiểu thấu đâu!
Ôi, Lòng Thương Xót nhiệm mầu
Con như đang giấc chiêm bao hoang đường
Tạ ơn Con Chúa miên trường
Ngài cam chịu chết cho con sống hoài
Xin thương tha thứ, lạy Ngài!
Máu và Nước rửa sạch đời tội khiên
Thập hình là vật vô duyên
Nhưng con xin vác đi bên cạnh Ngài

TRẦM THIÊN THU

Mầu Nhiệm LTX – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/mau-nhiem-long-thuong-xot.html

NHỊP CẦU THÁNH GIÁ

Dọc, ngang chữ thập nhánh đôi
Giao nhau nối kết đất trời với nhau
Lên trời một nhánh vươn cao
Giao hòa với Chúa, tin yêu suốt đời
Dang tay một nhánh ngang đời
Đến với mọi người, đoàn kết, sẻ chia…
Nốt yêu hòa điệu thứ tha
Nhịp cầu Thánh Giá chính là Hồng Ân
Xin cho con biết dấn thân
Thước đo mến Chúa là luôn yêu người
Thực hành Ý Chúa trọn đời
Từng giây phút sống đúng Lời Chúa khuyên

TRẦM THIÊN THU

Thánh ca MẸ ĐỨNG ĐÓ (Kim Long)
Lưu ý: trong video ghi sai câu Kinh Thánh, phải là Lc 2:35 chứ không là Lc 2:55,
bởi vì Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 2 chỉ có 52 câu.

No comments:

Post a Comment

Comment