Sunday, February 18, 2018

MẬT

“Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải CAY ĐẮNG, nhưng trong miệng ông, nó sẽ NGỌT NGÀO như mật ong.” (Kh 10:9)

Mật ngọt và mật đắng
Cũng là mật mà thôi
Mật ngọt thì ngọt bùi
Là cám dỗ muôn dạng

Chẳng ai thích mật đắng
Chỉ thích mật ngọt thôi
Mật ngọt bẫy được ruồi
Và khiến người ta chết

Mật đắng không ai thích
Nên chẳng ai chết đâu
Nhưng chất đắng thấm lâu
Chất khôn ngoan khó uống

Đau khổ là chất sống
Khiến người ta nên khôn
Vị ngọt ngào êm đềm
Khiến người ta hóa dại

Cuộc đời bao ươn ái
Cám dỗ luôn bủa vây
Chén đắng uống rất cay
Để biến người nên thánh

TRẦM THIÊN THU
Chiều Chay Tết Tuất – 2018

ĐƯỜNG LÊN THÁNH GIÁ

No comments:

Post a Comment

Comment