Tuesday, February 13, 2018

GOM XUÂN GÓP TẾT

ÔM XUÂN

Nôn nao chờ đón giao thừa
Nghe Xuân gọi Tết cho vừa đầu năm
Vòng tay ôm chặt Mùa Xuân
Lệ cay mắt Tết, hết buồn, thêm vui
Xuân sang, Tết khoái, hết xui
Cách nghĩ loài người chỉ đến thế thôi
Ôm Xuân – ôm lấy cuộc đời
Ôm mỗi con người mới đáng ôm Xuân
Đó là tha thứ tha nhân
Đó là ăn Tết, vui Xuân thật lòng
Chúa không nói chuyện viễn vông
Mà luôn thực tế: Xót thương mọi người
Chỉ cần đơn giản vậy thôi
Tết to, Xuân nhỏ là lời Thánh Kinh

TRẦM THIÊN THU

NHẶT XUÂN GOM TẾT

Gọi là ăn Tết, vui Xuân
Nhưng rồi ăn được mấy phần mà ham?
Bao người chịu cảnh gian nan
Không hề biết Tết hay Xuân là gì
Nhặt đời mãi chẳng được chi
Tin nhảm nhí, oẳn tù tì là xong
Nhớ rằng Thiên Chúa toàn năng
Vẫn mưa vẫn nắng cho chung mọi người [1]
Hiền – ác, tốt – xấu, rạch ròi
Nhưng Thiên Chúa chẳng chia đôi hai đường [2]
Thấy ai Ngài cũng xót thương
Suối hồng ân vẫn tuôn dòng ngày đêm
Cả đời ai cũng nhặt Xuân
Để chia sẻ với tha nhân mọi ngày
Nhặt hoài chưa trọn mê say
Bởi vì yêu Chúa chưa đầy con tim
Nhặt thêm, nhặt suốt ngày đêm
Ghép thành Thập Giá để quên hận thù
Lạy Ngôi Hai, Chúa Giêsu
Cầu xin nâng bước Can-vê Xuân này

TRẦM THIÊN THU
Xuân Mậu Tuất Nhớ Tết Mậu Thân – 2018

[1] Mt 5:45 – “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
[2] Lc 6:35 – “Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.”

No comments:

Post a Comment

Comment