Monday, February 19, 2018

BIỆT XUÂN

“Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài” (Tv 71:17).

Cái gì cũng chỉ một thời (*)
Thế nên mới gọi sự đời thế gian
Tuổi Xuân rồi cũng chẳng còn
Đời dần lão hóa, đất gần, trời xa
Mùa Xuân đi, Tết cũng qua
Xuân cũng hóa già, đời chỉ thế thôi
Xuân qua, đừng tắt tiếng cười
Nụ tình cứ nở tuyệt vời đóa yêu
Xuân còn Tết mãi ngọt ngào
Chúa Xuân vĩnh cửu dạt dào xót thương
Phàm nhân chẳng có tay không
Bởi Chúa muôn trùng trao nén đời cho
Ít nhiều cũng chớ có lo
Quan trọng là phải sinh ra phần lời
Xuân đi, Tết hết – chuyện đời
Nhưng còn mãi chuyện Nước Trời mai sau
Nén vuông – tròn, Chúa đã trao
Tôi ơi, hãy cố truyền rao danh Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Hết Tết Mậu Tuất – 2018
(*) Gv 3:1-8.

+ Thánh ca XUÂN VĨNH VIỄN


No comments:

Post a Comment

Comment