Friday, January 19, 2018

XUÂN HÊN hay TẾT XUI ?

XUÂN CHÚC NGŨ QUAN

Xuân về cầu chúc mọi người
MẮT tinh như cú, nhìn đời thị phi
MIỆNG oang oang tựa cái loa
MŨI thính như là quân khuyển đánh hơi
TAI nghe thấu mọi sự đời
TAY nhanh như búa Thiên Lôi diệu kỳ

VIỄN ĐÔNG

XUÂN XUI XẺO

Hồng bao màu đỏ thắm tươi
Nên người nhận nở nụ cười mừng vui
Kẻ nghèo khổ phải ngậm ngùi
Hên đâu chẳng thấy mà xui (phải) lì xì
Hồng bao mà mỏng bị chê
Dày thì tốt, thế mới là “chơi Xuân”
Xuân sang cứ tưởng là hên
Ai dè xui xẻo, liên miên lì xì…
Money mà chẳng lucky [*]
Hình như là chỉ thấy kỳ mà thôi!
Lì xì cốt để Xuân vui
Đừng làm cho Tết hóa xui, hóa buồn!

TRẦM THIÊN THU
[*] Lucky Money: Tiền lì xì, tức là tiền may mắn, không kể ít hay nhiều.

No comments:

Post a Comment

Comment