Wednesday, January 3, 2018

HẠNH PHÚC

Chữ HẠNH và PHÚC ghép đôi
Thành danh từ kép tuyệt vời Phu Thê
Vui – buồn, sướng – khổ sẻ chia
Mới là hạnh phúc cho vừa hôn nhân
Chữ HẠNH và PHÚC tách phân
Chỉ là bất hạnh, phúc còn gì đâu!
Ngày xưa tình nghĩa ngọt ngào
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa
Nghèo mà hạnh phúc chứa chan
Còn hơn giàu có mà tan Gia Đình
Mỗi ngày xem lại chính mình
Canh tân để Chúa chúc lành, người ơi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 3-1-2018

VÀ... THƯ GIÃN

MẬU TUẤT CHÁN CHƯỜNG

Thân tàn ma dại, khốn thay!
Chỉ vì cờ bạc suốt ngày thâu đêm
Đời trai tàn tạ đầu năm
Chỉ vì bia rượu, vợ con hết nhờ!
Đúng là chó má thật mà
Than ôi, Mậu Tuất còn gì mà mong!
Vợ con thì quá đau lòng
Đã ngu dại lại lông bông hại đời
Hại dân, hại nước, hại người
Cái đồ chó má chết toi, dân nhờ!

VIỄN ĐÔNG


Ối Giời ơi là Giời! Ngày lào cũng có kẻ “chí thức” phát biểu ninh tinh, “ngây thơ cụ”, nghe không lọt tai, con nít cũng không thể chấp nhận. Việt ngữ dùng từ “quan chức” thật thâm thúy, tức là chỉ có chức vị (không phải chức vụ) chứ kiến thức thì… rỗng tuếch!

Thế nên, anh chàng này đọc xong dồi cười tét rốn và dụng cả dăng nuôn đây lày. Có nha sĩ lào nàm từ thiện thì mau kíu hắn dùm! Ai có thấy anh chàng “cười duyên” lày thì cười ít thôi, kẻo… kẻo… Ối Giời ơi là Giời!

No comments:

Post a Comment

Comment