Friday, December 29, 2017

THƯ GIÃN MẬU TUẤT

CẨU NIÊN

Cờ tây là món cầy tơ
Ăn vô một miếng ngẩn ngơ cả người
Sướng sao mà sướng quá trời
Nhắp vô chút rượu, tuyệt vời biết bao!
Năm nay thịt chó đứng đầu
Bởi vì Mậu Tuất đón chào tân niên
Mong sao Chó chớ có điên
Dân mình không chịu khổ thêm chút nào
Chó ơi, Chó hãy đáng yêu
Ai chơi kiểu Chó thì nào có hay
Làm người phải sống tròn đầy
Đừng chơi “cẩu xực” như bầy Chó hoang!
Hãy như con Cún dễ thương
Trung thành, thân thiện, ghét phường sói lang

VIỄN ĐÔNG

+ + +

GÀ và CHÓ

Con Gà sắp hết phiên rồi
Để cho con Chó lên ngôi trị vì
Gà Đinh Dậu chẳng ích gì
Chỉ khoe bộ mã, “gáy” to quá mà!
Gà ra đi, Chó sẽ về
Mong Chó Mậu Tuất có thừa tài năng
Cắn cho hết lũ lăng nhăng
Kẻ nội gián, kẻ xâm lăng không còn!

VIỄN ĐÔNG

+ + +

NÓ ĐÂY RỒI !
(Chào Tân Niên Mậu Tuất – 2018)

Người thì thích thịt chó
Kẻ thì ưa thịt cầy
Khi bạn hiền thủ thỉ
Lẽ nào lại không say!

Dân ghiền chó thường nói:
“Sống được ăn miếng dồi
Chứ khi xuống âm phủ
Làm gì có, người ơi!”

Nào là món Nhựa Mận
Nào là luộc giản đơn
Tiết canh chó thật đậm
Món nào cũng thấy ngon!

Thêm lá mơ tím tím
Cho điều hòa Âm Dương
Vài người ngồi đối ẩm
Thật thú vị vô cùng!

Một xị, rồi hai xị
Chưa thấm thía vào đâu
Chia nhau thêm xị nữa
Vẫn chẳng thấy tiên đâu!

Cứ chén thù, chén tạc
Chén chú với chén anh
Trời mưa nhậu thích thật
Đường về khuya vắng tanh!

Nhà mình sao bỗng lạ
Sao xoay hướng tứ tung?
Gọi vợ thì… hơi sợ
Mái hiên hóa… thiên đường!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment