Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

NHỮNG ANH HÙNG NHỎ

“Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình.” (Is 54:13)
Tại Virginia, các trẻ em hăng hái chạy từ trạm xe này đến trạm xe khác và các sự kiện khác nữa. Hơn 10 năm qua, tổ chức Operation Open giúp đỡ và giáo dục trẻ em về quá trình dàn đội hình.
Trung sĩ Không quân  Dawn Chapman nói: “Chúng tôi tập trung cố gắng giúp các em hiểu quá trình dàn đội hình để các em không lo sợ. Chúng tôi muốn các em hiểu cảm thấy mình thuộc thành phần trong đó. Cách thể hiện vui vẻ và thân thiện. Các em thấy và hiểu rằng chúng tôi không bỏ mặc các em.”
Các em rất vui khi biết rằng các em có thể tham gia và là thành phần của những gì cha mẹ của các em có liên quan. Là con của gia đình quân nhân có niềm hạnh phúc riêng, nhưng vai trò đó cũng có những hy sinh. Cha mẹ cho phép chúng cảm thấy rằng chúng sẽ thấy các lợi ích của cuộc sống biết phục vụ và muốn theo bước cha mẹ của chúng.
Lạy Cha, xin chúc lành cho con em của những người phục vụ. Xin cho chúng biết giá trị của cuộc sống biết dấn thân vì người khác.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment