Sunday, December 17, 2017

NHẬP THỂ và NHẬP THẾ



THÁNH GIA TRONG ĐỜI THƯỜNG


Có hàng ngàn lần một hài nhi trở thành một đức vua, nhưng chỉ có một Đức Vua trở thành một Hài Nhi. Đó chính là Đấng Thiên Sai, Đấng Ngôi Lời, Đấng Emmanuel, Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Vương trở thành một Hài Nhi nơi hang đá Belem năm xưa.

Ngài là Thiên Chúa mặc xác phàm để cứu độ chúng ta, và sống cuộc đời bình thường như chúng ta – ngoại trừ tội lỗi. Marana Tha – Deus Meus – Lạy Ngài, xin hãy đến!



1. Từ nhỏ, Bé Giêsu đã khóc vì tội lỗi của nhân loại, và Đức Giuse đã dỗ dành và an ủi Người Con Đau Khổ ấy.


2. Khi Má Maria giặt và phơi đồ, Bé Giêsu chơi với cây Thánh Giá mà Ba Giuse mới làm. Hôm trước, Bé Giêsu khóc, Ba Giuse cho đồ chơi nào cũng không dỗ Bé nín, Ba Giuse ghép hai thanh gỗ thành hình Thánh Giá, Bé Giêsu nín khóc và cười ngay.


3. Sau 30 năm sống bên Đức Mẹ, Chúa Giêsu từ giã Đức Mẹ lên đường thi hành sứ vụ công khai.

No comments:

Post a Comment

Comment