Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

KHOẢNG VỌNG

Đêm rằm trăng vọng cuối năm
Nhân gian cũng vọng Chúa Con giáng trần
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Ban ơn biến đổi tâm hồn, Chúa ơi!
Giúp đời triệt hạ “cái tôi”
Để hân hoan đón Ngôi Lời giáng sinh
Xin ban chân lý, công bình
Không còn sự ác, an bình mọi nơi
Đêm nay trăng vọng sáng ngời
Tín nhân chờ đón Ngôi Hai giáng trần
Ngài là Trăng sáng muôn niên
Rằm Tình Thương Xót triền miên rạng ngời

TRẦM THIÊN THU
Đêm rằm tháng Mười ÂL, 2-12-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment