Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

ĐỜI MÙ

[Niệm khúc Lc 18:35-43; Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]

Ở đời nhiều thứ lạ lùng
Bình thường mà lại khác thường, ngộ ghê!
Anh mù nhìn chẳng thấy gì
Như anh thấy Chúa Giêsu tỏ tường
Những người mắt sáng bình thường
Lại không nhìn thấy tình thương diệu kỳ
Long lanh mắt sáng như mơ
Nhưng đui nhân ái và mù tâm linh
Mù đời nên cũng mù tình
Làm sao chữa được khi mình chai tâm?
Mù đời, mù cả hồng ân
Khốn thay đôi mắt trần gian kiếp người!
Xin mau cứu chữa, Chúa ơi!
Con biết tội rồi, xin thứ tha con
Xin Ngài mở mắt linh hồn
Để con thấy Chúa từ nhân muôn đời
Hiện thân nơi mỗi con người
Ngài vĩ đại ở những ai mọn hèn

TRẦM THIÊN THU
Sáng 20-11-2017

[Niệm khúc Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]

Xin thương, lạy Đấng Cứu Tinh
Chữa con sáng mắt đức tin vì mù
Thế nên những tháng ngày qua
Con không thấy Chúa nhân từ yêu thương
Bước đời trên khắp nẻo đường
Con không hề biết chạnh lòng tha nhân
Con như xơ cứng con tim
Lòng không rung cảm, chỉ tìm lợi riêng
Con bình thường, chẳng khùng điên
Mà như thú dữ, ác tâm bất thường
Con đây dở dở ương ương
Nửa người nửa ngợm, coi thường anh em
Đã lòa con lại mù thêm
Xin thương con, cứu chữa liền, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment