Saturday, November 25, 2017

MIÊN MAN CÕI LẶNG

Trầm tư cuối Tháng Cầu Hồn
Đất trời như cũng biết buồn cuối năm
Cũng hanh hao những nỗi niềm
Nắng – mưa bất chợt, nhớ – quên điều gì?
Linh hồn còn nặng sầu bi
Mơ về Thiên Quốc, mong chờ ân thương
Chút se lạnh gọi mùa Đông
Cõi lặng một vùng, cõi nhớ xa xăm
Sấp mình thống hối ăn năn
Xin Ngài chữa khỏi bệnh hồn nhân gian (*)
Vững tin tình Chúa đầy tròn
Luyện Hình gian khổ, cứu hồn thoát ra
Cậy nhờ Bửu Huyết Giêsu
Xin thương tẩy sạch vết nhơ sinh thời
Miên man cõi lặng, Chúa ơi!
Nhưng hy vọng vẫn sáng ngời tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng 11-2017

(*) Hc 18:21 – “Để khỏi mang bệnh, con hãy hạ mình xuống, trong lúc ốm đau vì tội lỗi, con hãy tỏ lòng ăn năn”.

No comments:

Post a Comment

Comment