Wednesday, November 8, 2017

HÒN ĐỜI

Kiên Giang, Hòn Đất ném đi (1)
Ném đi ném lại, cười khì là xong
Chữ Giang có nghĩa là sông
Nơi đây sông nước mênh mông đôi bờ
Bên này nhìn thấy bên kia
Mà sao vẫn thấy cách xa muôn trùng
Chúa Giêsu bảo: “Coi chừng!
Vì lũ người khùng hơn hẳn người khôn” (2)
Người nói khéo chẳng hay làm
Người im lặng vẫn nhường phần tha nhân
Chuyện đời giữa nhớ và quên
Người ta chỉ khoái QUÊN hơn NHỚ nhiều
Giêsu là một người liều
Ngài không nói nhưng làm điều Ngài khuyên
Là “hòn đất” Chúa tạo nên
Chính Ngài đã nắn cho con thành người
Xin Ngài nắn đúng ý Ngài
Phần sai, xin hãy vứt ngay tức thì
Xin đừng trì hoãn, chần chừ
Để con theo đúng ý Cha trên trời
Con là “hòn đất” lạc loài
Nhưng mong theo đúng ý Ngài mà thôi

TRẦM THIÊN THU
Đêm Kiên Giang 8-11-2017

(1) Hòn Đất là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất của tỉnh Kiên Giang (trước đây nằm trong huyện Châu Thành thuộc tỉnh Rạch Giá, nay thuộc tỉnh Kiên Giang – trước 30-4-1975, đừng bao giờ nói “trước giải phóng, vì giải phóng PHẢI TỐT hơn chứ không thể TỆ hơn). Tác phẩm “Hòn Đất” của Anh Đức, ông tên thật là Bùi Đức Ái (1935-2014).
(2) Mt 10:17; Mt 16:6; Mt 16:12; Mt 24:4-6; Mt Mc 1:44; Mc 8:15; Mc 12:38; Mc 13:5-9; Mc 13:23, 33-35; Lc 12:1).

No comments:

Post a Comment

Comment