Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

TIẾNG TÌNH THƯƠNG

(Ân khúc Mt 11:28-30)

Những ai vất vả sớm khuya
Mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!
An tâm bồi dưỡng nghỉ ngơi
An nhàn phần xác, thảnh thơi phần hồn
Anh em đừng có ngại ngần
Hãy mang lấy ách êm đềm của tôi
Không ngừng học với tôi hoài
Học liên lỉ, học suốt ngày thâu đêm
Vì tôi khiêm hạ, nhân hiền
Thứ tha, thương xót, ân cần ủi an
Anh em sẽ sống hân hoan
Nghỉ ngơi bồi dưỡng hồng ân suốt đời
Ách tôi êm ái lắm thôi
Mang vào sẽ thấy gánh tôi nhẹ nhàng
Anh em chớ có hoang mang
Đừng có mơ màng huyễn hoặc trần gian!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Phanxicô Assisi, 4-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment