Tuesday, October 31, 2017

TIỄN THU

Gom vài chiếc lá cuối Thu
Vội vàng ghi mấy vần thơ cuối cùng
Kẻo mùa Thu sẽ lên đường
Và còn giữ lại vấn vương chút tình
Bóng đi nhưng vẫn còn hình
Dẫu mùa Đông lạnh một mình nơi đây
Như con chim Nhạn lạc bầy
Nhớ mùa Thu hát ru bài mùa Đông
Lẻ loi chiếc lá bên song
Tím màu nhớ giữa lạnh lùng mùa sang

TRẦM THIÊN THU
Ngày cuối tháng 10-2017

XƯA và NAY

Ngày nay ngồi cưỡi ngày xưa
Chấm, quẹt iPad – tha hồ thông tin
Con trâu mắt cũng lim dim
Thản nhiên gặm cỏ, ngỡ trên Cung Hằng
Giờ này Cuội cũng chơi sang
Gốc đa Cuội vẫn mơ màng online
Xem phim, nghe nhạc,… lai rai
Bỏ trâu ăn lúa, Trời đày đi đâu?
Đám tiên nữ cứ xôn xao
Phen này điện thoại mua mau (để) kiếm chồng
Trần gian lắm kẻ ngồi không
Chat qua, chat lại, thấy ưng, cưới liền!
Xuống trần, từ giã cõi tiên
Thế gian lắm cảnh lụy phiền mà… vui

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment