Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

THƯƠNG CHIỀU YÊU ĐÊM

THƯƠNG CHIỀU YÊU ĐÊM

Chiều buông để đón màn đêm
Biệt ly để nhắc đừng quên nhau hoài
Hôm nay còn gặp nhau đây
Biết mai còn có thế này hay không?
Thế nên cần một tấm lòng
Thương nhau thắm sắc máu hồng trong tim
Yêu như Con Chúa hiến mình
Yêu nhau là sống trọn Tình Giêsu

TRẦM THIÊN THU

+ + +

CHIA TAY

Chia tay – cây, cỏ bâng khuâng
Chia tay – sỏi, đá vấn vương, ngậm ngùi
Chia tay – hồn, xác bồi hồi
Chia tay – nhân thế lạc loài bể dâu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment