Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

ĐỜI BĂN KHOĂN

Lang thang trên cánh đồng đời
Rong chơi một kiếp con người
Đôi chân loanh quanh mỏi bước
Thời gian cũng mệt mỏi rồi!

Mây trôi lờ lững đỉnh đồi
Chim bay về cuối chân trời
Ưu tư miệt mài ngày tháng
Băn khoăn u hoài kiếp người

Trăm năm mưa nắng hẹn hò
Chiêm bao từng giấc mơ hồ
Liêu trai ngày qua tháng tới
Như trôi vào cõi hư vô

Vai đời trĩu nặng ưu sầu
Dòng đời xuôi ngược gieo neo
Con tim hom hem, xơ xác
Bởi kiếp người lắm lao đao

Bình minh tỏa nắng trên cao
Một ngày mới lại bắt đầu
Buổi chiều có mưa gội mát
Đêm lưu ly những ánh sao

Từ vua chúa đến thường dân
Ai ai cũng đều băn khoăn
Trăm điều ngổn ngang suy nghĩ
Đêm về lòng vẫn lo toan [1]

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thêm đức tin cho con [2]
Để hồn an và xác mạnh
Mến Chúa, yêu người thành tâm

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 07-10-2017

[1] Hc 40:3-5 – “Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng đều giận dữ, ghen tương, đều băn khoăn, lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ. Lúc nghỉ ngơi trên giường, giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác.”
[2] Lc 17:5 – “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment