Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

KHÚC THÁNG MƯỜI

Tháng Mười sáng rực đất trời
Dẫu mùa Thu sắc buồn lơi lá vàng
Bồi hồi mưa nhịp mênh mang
Chờ mùa Đông sắp sửa sang kia rồi
Bâng khuâng dựa vách Tháng Mười
Lim dim ngày tháng ru lời cuối năm
Con chim ngủ gật bên hiên
Giật mình thức giấc, ôm niềm riêng tư
Dương cầm gõ phím Thánh Ca
Nghe hồn lắng đọng bên bờ Hồng Ân
Suối Tình Thương Xót miên man
Chảy tuôn từ phía Thánh Tâm ngọt ngào
Cung lòng dạo khúc thương yêu
Hòa âm với Mẹ sớm chiều Mân Côi
Tháng Mười xoa dịu kiếp người
Giọt buồn đọng giữa môi cười tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 08-10-2017

NGU DỐT (Cn 26:3-11)

Roi dành cho ngựa, hàm thiếc cho lừa, đòn vọt dành cho lưng đứa ngu xuẩn.
Đừng đáp lại đứa ngu theo cái ngu của nó, kẻo chính con cũng lại giống nó thôi.
Hãy đáp lại đứa ngu theo cái ngu của nó, kẻo nó cứ tưởng là nó khôn.
Nhờ đứa ngu chuyển giùm sứ điệp chẳng khác chi tự chặt chân mình và gánh lấy biết bao tai họa.
Đứa dốt mở miệng nói khôn nói ngoan thì cũng như anh què đi khập khiễng.
Bày tỏ lòng kính trọng đứa ngu chẳng khác chi cột sỏi vào ná bắn.
Đứa dốt mở miệng nói khôn nói ngoan chẳng khác gì kẻ say vung cành gai mà múa.
Ai mướn kẻ ngu hay người say thì cũng ví tựa kẻ bắn cung gây thương tích cho mọi người qua lại.
Con chó quay lại chỗ nó mửa, đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần.

SỐ PHẬN (Gv 9:2)

Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận: người công chính cũng như đứa gian tà, người tốt cũng như kẻ xấu, người thanh sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng, người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi, người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment