Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

CÂN BẰNG

Cân bằng là trạng thái cần
Phần xác, phần hồn cần thiết như nhau
Cân bằng trên – dưới, trước – sau
Cân bằng phải – trái, nông – sâu, trong – ngoài
Cân bằng cuộc sống đời này
Cân bằng cách sống chờ mai vĩnh hằng
Cuộc đời luôn phải cân bằng
Để thân xác khỏe, vững vàng tâm linh
Cứ buông thả, cứ mặc tình
Xác thân rời rã, hồn đành ngả nghiêng
Tự cân bằng cuộc sống riêng
Giúp cân bằng cuộc sống chung từng ngày
Một giờ tạo bởi nhiều giây
Bỏ mình dần để vác cây thập hình
Cân bằng thực tế, tâm linh
An tâm cứ để Chúa hành động luôn

TRẦM THIÊN THU
Đêm 4-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment