Lung linh ánh nến Mai Côi
Sáng bên những đóa hoa tươi sắc hồng
Lặng thầm kinh nguyện “Kính Mừng…”
Lâm râm khấn ước trong lòng tin yêu
Kính dâng lên Mẹ bao điều, Mẹ ơi!
Gian trần có lúc rộn VUI
Có khi trăn trở ngậm ngùi sầu THƯƠNG
Có khi SÁNG rực tỏ tường
Có khi khấp khởi lòng MỪNG hân hoan
Bao mùa đời cứ luân phiên
Cầu xin Đức Mẹ ngày đêm phù trì
Giúp con vững chí bước đi
Giống như ánh nến tan dần
Quên mình vì Chúa, dấn thân cho đời
TRẦM THIÊN THU
Chiều đầu tháng Mười – 2017
ĐỐI THOẠI MẪU TỬ
– Mẹ ơi!
– Gì vậy, Con yêu?
– Con này thế gian gọi là con gì vậy Mẹ?
– Là con chiên, Con yêu à!
– Con có là con chiên không?
– Con là Con Người, nhưng Con cũng là Con Chiên của Thiên Chúa.
– Sao vậy Mẹ?
– Vì Con chịu chết thay cho cả thế gian tội lỗi.
ĐỨC MẸ BEAURAING – BỈ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment