Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

TỰ TÌNH

Tự tình cùng với thời gian
Thảo nguyên bát ngát thắm xanh một màu
Bao nhiêu kỷ niệm ban đầu
Còn trong ký ức pha màu bâng khuâng
Ngày xưa đậm nét vô thường
Như không như có… mênh mang diệu kỳ…
Tứ thời, bát tiết – đến, đi
Lòng người chộn rộn vân vi thất tình [*]
Trăm năm một kiếp sinh linh
Nhờ ơn Thiên Chúa thương tình chăm nom
Xin dâng Ngài khúc tạ ơn
Dẫu còn vương lắm lỗi lầm sớm khuya

TRẦM THIÊN THU
[*] Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

NGÕ CHIỀU

Chiều buông như khúc chiêu hồn
Sắc vàng nhắc nhở một lần “đi xa”…
Ngõ hồn chợt đắm suy tư
Cửa lòng vẫn mở đón chờ Thiên Vương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 07-09-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment