Tuesday, September 19, 2017

TIẾNG CHIỀU

Chiều lên chứ chẳng xuống đâu
Hoàng hôn bám ở trên cao cây kìa
Chiều đi, chiều đến, chiều về
Bao lần chiều vẫn bốn mùa luân phiên
Tiếng chiều nhắc nhở thì thầm
Hãy luôn ghi nhớ một lần ra đi
Ra đi, đi mãi, chẳng về
Ra đi tới chỗ cách xa gian trần
Sinh ra tay trắng tay trơn
Chết đi tay cũng chẳng cầm được chi
Có hai thứ vẫn theo ta
Đó là Phúc – Tội theo về đời sau
Hoàng hôn nhắn nhủ lời chiều
Lòng con ghi tạc đậm sâu, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 19-9-2017

No comments:

Post a Comment

Comment