Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

SUM HỌP

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133:1).

Đôi chim soải cánh cuối chiều
Bay về tổ ấm có yêu thương đầy
Có điều kỳ diệu cuối ngày
Biết bao mệt nhọc đắng cay không còn
Là cha mẹ với các con
Cùng nhau sum họp quây quần sẻ chia
Bữa cơm đạm bạc dưa cà
Nhưng vị hạnh phúc mặn mà, chứa chan
Ngọt ngào tốt đẹp vô ngần
Bạc vàng muôn lượng chẳng bằng vậy đâu
Chúa Trời chúc phúc dồi dào
Cho những người nào kết chặt tình thân

TRẦM THIÊN THU
Chiều 8-9-2017

Hai đứa bé thật kỳ diệu. Nghị lực, tự tin, và vui sống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment