Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

NỖI NIỀM CỦA MÈO

Con Mèo lên tận Cung Trăng
Để xem Chú Cuội, Cô Hằng ra sao
Nghe thiên hạ cứ xôn xao
Con Mèo muốn biết thế nào vậy thôi
Trắng đen phải biết rạch ròi
Bởi vì thiên hạ nhiều người chua ngoa
Nói hay mà chẳng được gì
Cái gì cũng giả, chỉ lừa bịp thôi
Thấy một hơn hẳn nghe mười
Cung Trăng trống rỗng, có ai đâu nào?
Đúng là thiên hạ tào lao
Giống hàng mã bán giá cao ngất trời
Ôi chao, sợ quá đi thôi!
Tội cho những người sống ở Việt Nam
Dột nhà phải dột từ trên
Ăn nhiều, bụng chướng, người tham rành rành
Thế mà biện hộ, chối quanh
Nổ như lựu đạn, nổ banh nước nhà
Dối gian, lừa đảo chuyên gia
Khốn cho ai nhẹ dạ nghe chúng bàn!

VIỄN ĐÔNG
Khoảng buồn buổi sáng, 12-9-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment