Tuesday, September 26, 2017

ĐA TÌNH

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13)

Ở đời đa dạng tình yêu
Loại thì bền vững, sớm chiều thủy chung
Loại thì như có, như không
Chỉ là ích kỷ, chẳng thương chi người
Loại thì có vẻ nổi sôi
Nhưng trong thoáng chốc bốc hơi hết tình
Yêu là phải biết quên mình
Dấn thân phục vụ, hy sinh vì người
Tình như thế thật tuyệt vời
Giống như Con Đức Chúa Trời vì ta
Đa tình là biết cho đi
Chứ chẳng phải là tình cảm lăng nhăng

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-9-2017

ĐỨC MẸ BANNEUX – BỈ

No comments:

Post a Comment

Comment