Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

TUỔI THƠ YÊU DẤU

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì NƯỚC TRỜI là CỦA những ai giống như chúng.” (Mt 19:14; Mc 10:14; Lc 18:16)
“Nếu anh em KHÔNG trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ CHẲNG được vào Nước Trời.” (Mt 18:2)

Tuổi thơ yêu dấu
Ngày ngày đến trường
Tuổi thơ yêu dấu
Chuỗi ngày dễ thương

Tuổi thơ yêu dấu
Thả diều trên đồng
Tuổi thơ yêu dấu
Tung tăng đường làng

Tuổi thơ yêu dấu
Ngày tháng hồn nhiên
Tuổi thơ yêu dấu
Vui dưới trăng rằm

Tuổi thơ yêu dấu
Cười vui nhận quà
Tuổi thơ yêu dấu
Nghe mẹ hát ru

Tuổi thơ yêu dấu
Vừa khóc vừa cười
Tuổi thơ yêu dấu
Thời gian tuyệt vời

Tuổi thơ yêu dấu
Được bà dỗ dành
Nghe chuyện cổ tích
Mơ ước thắm xanh

Tuổi thơ yêu dấu
Đẹp lắm tuổi xuân
Vui bước chân sáo
Nhịp chân êm đềm

Tuổi thơ yêu dấu
Hạnh phúc chan hòa
Tuổi thơ yêu dấu
Hồn nhiên đơn sơ

Tuổi thơ yêu dấu
Kính yêu Giêsu
Noi gương Đức Mẹ
Tiếp bước Giuse

Tuổi thơ yêu dấu
Đạo đức, ngoan hiền
Thiếu nhi Thánh Thể
Son sắt đức tin

TRẦM THIÊN THU

Ca khúc BAY CAO ƯỚC MƠ

KARAOKE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment