Sunday, August 6, 2017

SỐNG

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 16:24; Mc 8:34)

Nếu Biển không dậy sóng
Không còn là Biển sâu
Nếu trời không gió lộng
Diều không thể bay cao

Hoa Hồng chẳng gai nhọn
Đâu đáng được nâng niu
Thép kia chẳng tôi luyện
Vô ích, đáng chi đâu!

Giữa mênh mông dòng nước
Giữa sỏi đá khô cằn
Cây vẫn hiên ngang ngước
Vươn cành lá biếc xanh

Anh hùng giữa thời thế
Nhờ khốn mà nên khôn
Cuộc đời không gian khổ
Ắt không thể thành nhân

Ngày tháng đầy gian khổ
Tôi luyện người ngày đêm
Chà xát bóng thêm nữa
Cho người thành hiền nhân

Trên Can-vê thảm thiết
Sừng sững cây thập hình
Kẻ cao ngạo thủ ác
Chợt sám hối tội mình

TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Hiển Dung, 6-8-2017

No comments:

Post a Comment

Comment