Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

CHỬI

Chửi nhau, chửi mắng, chửi thề
Chửi thậm tệ, chửi bóng gió
Chửi đểu, chửi mèo, chửi chó
Chửi bâng quơ, chửi vu vơ

Chửi rủa, chửi như chặt thịt
Chửi khéo, chửi đổng, chửi thầm
Chửi cho vuốt mặt không kịp
Chửi tục, chửi như mưa dầm

Chửi te tua, chửi bõ ghét
Chửi bới, chửi cho điếc tai
Chửi như tát nước suốt ngày
Gặp là chửi cho biết mặt

Chửi thẳng, chửi chẳng nể ai
Sáng, trưa, chiều, chửi lai rai
Quen miệng nên chửi riết
Chửi có vần điệu theo bài

TRẦM THIÊN THU

HỆ LỤY QUY TRÌNH

Cái gì cũng “đúng quy trình”
Đó là sự thật rành rành, minh nhiên
“Tiên học lễ, hậu học văn”
Sai quy trình đó nên phiền lụy tăng
Ngày nay hậu quả rõ ràng
Dạy sao nên vậy, tan hoang nước nhà!
Mạng người coi chẳng đáng gì
Dao găm thủ sẵn, cần thì “chơi” luôn
Gia phong chẳng giữ vuông tròn
Thế nên quốc pháp có còn gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

BIẾM THI

Biếm thi nào có gì đâu
Đọc mà cười lại thấy đau cõi lòng
Cười khinh những kẻ ngông cuồng
Cười buồn nhân thế coi thường nghĩa nhân
Cười đau cho chính bản thân
Cười thương số phận hàm oan bao người
Cười mai mỉa chuyện cuộc đời
Cười trăn trở chuyện mây trời hợp tan
Biếm thi than thở nhân gian
Người ngay nói thật bị ghen ghét hoài
Biếm thi cũng bị lạc loài
Kẻ gian nói dối mà người lại tin

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment